Về nhà sau chuyến đi chợ, tôi bất ngờ nhìn thấy bó hoa lạ đặt trước cửa, nhưng điều khiến tôi lo lắng hơn là vẻ mặt giận dữ của mẹ chồng.
Tôi là nhân vật trong bài viết về việc dù chồng đã mất, nhưng đêm nào vẫn có một người đàn ông lạ trèo lên giường. Sau đêm đó, tôi bị cuốn vào những rắc rối khi gã đàn ông mà chị dâu giới thiệu vẫn liên lạc và tán tỉnh tôi bằng những câu táo bạo. Tôi đã chặn số và thay chìa khóa để không bị xâm phạm. Hôm sau, chị dâu đến thăm và thì thầm về gã, khiến tôi cảm thấy hoang mang và gần như mất bình tĩnh.
Tôi cảm thấy khó chịu khi gã đó đã ngủ với tôi nhưng lại kể hết cho chị dâu. Giờ họ như một chiến tuyến. Tôi không hiểu sao chị dâu lại nhiệt tình muốn tôi và bạn chị ấy gần nhau. Tôi hỏi chị dâu có nói với chồng tôi chưa, vì tôi không muốn mọi chuyện bị lộ. Chị ấy bảo yên tâm, chỉ mình chị biết. Trong hoàn cảnh này, tôi cảm thấy đầy day dứt. Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ lắng xuống, nhưng rồi cũng có lúc bộc lộ. Hôm qua, tôi thấy một bó hoa trước cửa nhà kèm theo tấm thiệp với dòng chữ "Tặng em bó hoa cắm cho yêu đời."
Chúc em luôn xinh đẹp và trẻ trung. Anh vừa biết em đã thay khóa. Chúng ta rồi cũng sẽ về một nhà, em làm vậy anh thấy ngại! - K. Tim tôi đập nhanh khi nghe gã đàn ông táo tợn này. Đột nhiên, mẹ chồng từ quê lên khiến tôi giật mình. Bà ngồi ở nhà hàng xóm vì không có chìa khóa. Tôi vội đặt bó hoa về vị trí cũ và mở cửa mời bà vào, lo lắng không biết bà đã đọc thiệp trong bó hoa chưa. Khi vào, mẹ chồng nhìn lên bàn thờ với ánh mắt rưng rưng. Bà khổ sở nghĩ về con trai đã mất và con dâu chưa chịu tang mà đã có người mới. Tôi phải vội trấn an mẹ rằng chỉ là người gửi hoa trêu đùa thôi.
Con chưa nghĩ đến chuyện đi bước nữa, vì đang nuôi con và bận rộn với công việc. Chồng con mất hơn một năm, con vẫn còn thương nhớ anh ấy. Tình cảm vợ chồng không thể dễ dàng gạt bỏ. Mẹ đừng nghe lời đồn đại mà nghĩ xấu về con. Mẹ chồng vẫn rất đau buồn, và con hiểu cảm xúc của bà. Con đã sai khi để mọi chuyện đi quá xa. Nếu đêm đó con không chấp nhận K, có lẽ giờ anh ta cũng không dám gửi hoa. Con cảm thấy lo lắng cho những mâu thuẫn sắp tới trong gia đình. Con nhớ chồng, nhớ những ngày không có những phiền toái như bây giờ...


Source: https://afamily.vn/sang-di-cho-ve-toi-bong-thay-bo-hoa-la-dat-ngay-ngan-o-cua-nha-nhung-dang-so-hon-la-guong-mat-day-gian-du-cua-me-chong-20210305140647003.chn